FTU-LEAGUE 2012: Vinh quang gọi tên K48A và K50CLC2

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 26 Second

Ở giải Nữ, 49C và 50CLC2 đã vượt qua nhiều đối thủ khó chịu để một lần nửa đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng giống như 5 tháng trước ở chung kết Green Summer Cup 2012: K49C vẫn giữ vững được phong cách, lối đá đã giúp họ đăng quang 3 lần liên tiếp nhưng đàn em của họ trưởng thành quá nhanh. Trận chung kết đã diễn ra không thể hấp dẩn hơn với hơn 60 khán giả có mặt trên sân, K50CLC2 dù chịu nhiều áp lực sau khi bị gỡ hòa ở phút 20- sau khi vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8 do công của Tuyết Anh, nhưng vẫn bình tĩnh tấn công, đề rồi Ngọc Ngân trở thành người hùng của K50CLC2 khi có bằn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu trong niềm vui vỡ òa của gần 30 CĐV đội nhà. Chức vô địch đầu tiên vô cùng xứng đáng sau những nổ lực không ngừng nghỉ. Chiến thắng này càng đáng khen hơn khi họ là đội bóng đầu tiên phá vỡ thế độc tôn của “Nữ hoàng Ngoại Thương” trong 3 năm qua. Vị trí thứ 3 của giải thuộc về K48D sau khi họ giành chiến thắng 4-0 trước K51E.

alt

Còn về giải Nam, chức vô địch bóng đá Nam luôn là mục tiêu mà tất cả các đội bóng khao khát. Và ở trận chung kết năm nay, khát khao đó còn lớn hơn bao giờ hết đối với 2 lớp năm 4- Khóa K48. Một bên là 48D với hy vọng lập nên cú đúp lịch sử và 1 bên là 48A, đã 3 lần liên tiếp lỗi hẹn với chức vô địch nhiều phần do thiếu may mắn. Không khó để nhận ra không khí trận Chung kết căng thẳng đến mức nào. 2 đội ngang tài ngang sức, thi đấu dè chừng, cẩn trọng lẫn nhau từ những phút thi đấu đầu tiên. Và năm nay may mắn đã không còn từ chối 48A, chiến thắng tối thiếu 1-0 với pha lập công duy nhất của Đức Lộc ở phút 35 là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến và cả nỗi đau của họ trong 2 năm qua, 48A lần đầu giành chức vô địch ở lần cuối họ tham dự FTU-League.

alt

Ở trận tranh hạng 3 diên ra trước đó, thì K50B đã xuất sắc đánh bại K49D trong loạt penalty sau khi 2 đội có trận hòa kịch tính với tỉ số 8-8 (K50B dân trước 8-4 để rồi bị gỡ hòa).

FTU-League 2012 là giải đấu hấp dẫn và nhiều bất ngờ nhất từ trước tới nay.Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra với các hiện tượng K50B,K50C, K51E ở giải nam, và K51E, K51C ở giải nữ. Mặc dù không tiến tới được trận đấu cuối nhưng màn trình diễn của họ ở giải đấu này là rất tuyệt vời và hứa hẹn sẽ có một tương lai sáng.

Kết quả cụ thể FTU-League 2012:

Bóng Đá Nam:

Đội vô địch: K48A

Hạng nhì: K48D

Hạng ba: K50B

Bóng đá nữ:

Đội vô địch: K50CLC2

Hạng nhì: K49C

Hạng 3: K48D
Giải thưởng cá nhân:
Vua phá lưới bóng đá nam: Nguyễn Tiến Mạnh-K50B: 17 bàn

Vua phá lưới bóng đá nữ: Trần Tuyết Anh-K50CLC2: 13 bàn.

Ngoài ra,CLB Bóng Đá cũng xin cám ơn anh Bùi Công Đông, cựu Sinh viên K36 Đại học Ngoại thương CSII đã nhiệt tình tham gia ủng hộ phong trào của trường khi đến tham dự 2 trận chung kết và tài trợ các giải thưởng cá nhân( Vua phá lưới nam nữ và 2 cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong 2
trận chung kết) đề động viên cho các lứa cầu thủ đàn em, phát triển bóng đá FTU2.

Giải đấu khép lại thành công với nhiều kỹ niệm và hình ảnh đẹp. Hẹn gặp lại các tại FTU-League 2013.

Gà Gleek

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *